FIFA Club World Cup 2025:  "Ngày ấy" có lụi tàn?

Thứ năm, 03/07/2025 14:05

Ngày 1-7 kể từ đây sẽ khó trôi qua trí nhớ của nhiều người hâm mộ bóng đá, nhất là những fan cuồng của Man City hay Inter Milan. Bởi "ngày ấy" là một cái mốc đau đớn trong lịch sử 2 CLB, khi đồng thời bị loại bởi đối thủ kém danh hơn rất nhiều lần, và dừng bước ở sân chơi cấp CLB lớn nhất hành tinh.

Pep Guardiola nổi đóa với trọng tài trong trận thua Al Hilal.
Pep Guardiola nổi đóa với trọng tài trong trận thua Al Hilal.

Man City đã phải dừng bước ngay từ vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025 sau thất bại 3-4 dưới tay Al Hilal, một CLB đến từ Pro Saudi League. Một trận thua rõ ràng không được dự báo từ trước, và sẽ không lụi tàn.

Với các cổ động viên Man xanh, đây thực sự là một thất bại đau đớn, nhất là khi Man City đã trình diễn thứ bóng đá tươi mới và đầy tích cực, là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng, ghi nhiều bàn nhất (13). Bây giờ, họ phải tự hỏi: ghi bàn nhiều để làm gì khi không thể đi sâu hơn?. Nhìn chung, Man City một lần nữa tạo ra cảm giác vô đối, nhưng kết quả cuối cùng là… vô bổ.

Với Inter Milan, bị Fluminense đả bại 2-0 cũng là bất ngờ, nhưng không phải là lớn nhất giải vì Man City đã gánh lấy. Nhưng họ là đương kim á quân Champions League, họ phải có trách nhiệm "giải trình" với UEFA, với người hâm mộ.

Hãy nghe, Man City và Inter Milan đã nói điều gì, hay chỉ là "Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn". Nghe như lời hứa, nghe như cuộc hẹn. Có thể tin!. Nhưng trước mắt đó là sự thừa nhận thất bại không hơn không kém.

4 năm cho một cuộc hẹn, đủ để nhớ hay lãng quên?

T.G